Chữ CHA được dùng sau THIÊN CHÚA

1. Vài hàng dẫn nhập

Một số người trích câu ngắn gọn sau đây: “ĐỪNG GỌI ai dưới đất này là cha vì các ngươiCHỈmột CHA trên Trời” để làm bằng chứng rằng Chúa Giêsu KHÔNG CHO PHÉP gọi linh mục là “cha”!Nhận định như vậy là PHIẾN DIỆN. Thật ra, không những Chúa dùng chữ CHA, mà còn chữ , tức là THẦY hay là “BA, BỐ, TÍA…” tuỳ vùng, tuỳ quốc gia. Xin đọc toàn văn (context) theo Thánh Mathêô 23,1-12 để thấy rằng “có tích mới dịch ra tuồng” như sau: “Bấy giờ, Chúa Giêsu nói với dân chúng và môn đệcủa Ngài: “Các Kinh và người Pharisêu ngồi nơi toà Môsê. Vậy, các người hãy LÀMGIỮ mọi điều họ NÓIvới các người, nhưng ĐỪNG làm theo HÀNH VI của họ; vì họ CHỈ nói, mà CHẲNG làm Ynhư lời. Họ bó những gánh nặng mà đặt trên vai người ta, còn chính họ lại KHÔNG muốn sờ ngón tay vào. Mọi việc họ làm là CỐT để cho người ta thấy. Họ nới rộng cái hộp nhỏ(đựng một số đoạn về Lề Luật), làm dài tua áo, ưa ngồi chỗ VINH DỰ trong tiệc tùng và ở hàng ghế ĐẦUtrong hội đường,ưa được người ta CHÀO ở ngoài đường và nơi công cộng và được gọi là Rabbi. Nhưng các người ĐỪNGđể ai gọi mình là RABBI (THẦY) vì các người chỉ có một THẦY… Các người cũng ĐỪNG gọi ai dưới đất này là CHA của mình vì các người chỉ có một CHA trên Trời. Các người cũng ĐỪNG để ai gọi mình là người lãnh đạo vì các người chỉ có một vị LÃNH ĐẠO là KITÔ. LỚN NHẤT trong các người là KẺ PHỤC VỤ các người. Ai nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”(Mathêô 23,1-12).

2. Ý kiến của người viết

Hiểu Lời Chúa theo cách phiến diện của một số người như đã nêu thì chẳng lẽ chúng ta cũng không được phép gọi ai là MỤC ,NHÀ , GIÁO (THẦY GIÁO) LUẬT , KỸ , KIẾN TRÚC , HƯƠNG …?Linh mục hiến đời mình để PHỤC VỤ “con chiên”thì là người lớn hay nhỏ nhất trong chúng ta? Không có linh mục thì ai thay mặt Chúa mà trao ban Bí tích Tình Thương? Xin đọc nội dung phim “Thiên Chúa cần con người”: DIEU A BESOIN DES HOMMES để thấy linh mục rất quan trọng cho giáo dân. Tôi chỉ tìm ra cảnh quay, chứ không có cuốn phim!!!

3. Ý nghĩa của chữ CHA là LINH MỤC nói chung

Trước khi giới thiệu bài thơ “THẾ NÀO LÀ CHA?”,tôi xin nói về các từ Anh, Pháp, Đức “pope, pape, Papst” là do ngữ nguyên Hy-Laπάππας (pappas) và papa như cả Thế Giới đã từng nghe tin về kết quả bầu Giáo hoàng:“Chúng ta (đã) có CHA chung! – HABEMUS PAPAM!”. Người Anh, Pháp Đức cũng gọi Giáo hoàng là Đức Thánh CHA (The Holy Father, Le Saint Père, Der Heilige Vater), chứ không hề gọi ngài là GIÁO CHỦ bởi vì, theo nhiều từ điển, giáo chủ là người sáng lập ra tôn giáo nàođó như Huỳnh Giáo Chủ, chẳng hạn. Cho nên, GIÁO CHỦ của KITÔ GIÁO chính là Chúa Giêsu Kitô! Còn Đức Thánh Cha là người kế vị Thánh Phêrô thay mặt Chúa.

3. Bài thơ

Thay vì diễn ý bằng văn xuôi (prose) và để bài viết được ngắn gọn hơn, tôi mạo muội làm bài thơ cách đây chừng mười năm, tô màu chữ CHA và các chữ quan trọng như sau:

THẾ NÀO LÀ CHA?
Năm xưa, Chúa dạy chúng ta:
“Các con chỉ có một CHA trên Trời”
Ngài là Thiên Chúa Cứu Đời
Gọi Người Dưỡng Phụ tuyệt vời “là chi”?
Nếu Cha nuôi dưỡng “quên đi”
Thì ta không hiểu tí ti về Ngài!!!
Mẹ hơn chín tháng mang THAI,
Không Cha nuôi dưỡng thì ai đỡ đầu?
Công Cha, Nghĩa Mẹ cao sâu!
Làm sao Chúa nói được câu bạc tình???
Chữ CHA là CHÚA THIÊN ĐÌNH
Khácchatrần thế hữu hình như ta!!!
CHA đây là ĐẤNG LÀM RA
Trời-Đất, muôn vật cho ta hưởng nhờ!!!
CHA đây là CHÚA ta thờ,
CHA nhân ái vô bờ, vô biên,
Khác ”Cha”đồng nghĩa ”Tổ Tiên”
Hay là TổPhụ, Thánh Hiền ngày xưa!!!
Con nào mà lại không ưa
Xưng hô lễ độ cho vừa lòngCha???
Ông nào vốn đẻ ra ta
Hay người “nuôi dưỡng” Cha của mình!!!
Chữ “cha” trong cuốn Thánh Kinh
Mang nhiều ý nghĩa tâm tình khác nhau:
Chúa từng nói thẳng rất đau,
Gọi người Biệt Phái giống nhau điều gì???
“Do CHA LÀ QUỶ ÂM TI,
Các ông thực hiện điều gì
ưa!!!” (Ga 8,44)
Chính quyền, lính tráng ngày xưa,
Phaolô lên tiếng, gọi thưa thế này:
“Quý CHA,các bạn nghe đây:
Tôi là người ở Thành nầy lớn lên…” (Cv 22,1)
Chữ “cha” tuỳ nghĩa đôi bên!
Chữ “Cha” có thể đặt trên đầu mình!
Chữ “cha” còn nghĩacười khinh:
“Dẹp đi, cha nội linh tinh nhiều lời!”
GIÊSU là CHÚA, là LỜI
Nên là NGÔN NGỮ tuyệt vời cho ta!
Ngài từng tuân phục MẸ, CHA, (Lc 2,51)
Yêu CHA NUÔI DƯỠNG tức là biết ơn!
CHA nào Ngài quý trọng hơn?
CHA là THIÊN PHỤ xuốngƠN dồi dào!!!
CHA làm Vũ Trụ, trăng, sao…
Trần gian đâu có cha nào như CHA!!!
Còn Cha Linh Hướng cho ta?
Gọi “Cha” là để tỏ ra “thâm tình”!
Gọi Cha về mặt TÂM LINH
Vì ngài “giáo huấn, TÁI SINH, đổi đời”!(1 Cr 4,14-17)
Ngài thay Mặt Chúa trên Trời
CHO con MÁU THỊT của LỜI TRƯỜNG SINH…
Phaolô yêu mến môn sinh
Timôthê gọiTHẦYmình làCha
Thánh Nhân lấy bút viết ra:
“Gởi con yêu dấu trong CHAtrên Trời…” (1 Tm 1,1)
GIÊSU CON MỘT TUYỆT VỜI
Cần Cha Nuôi Dưỡng ở đời như ta
Không kêu Dưỡng Phụ “Cha”
Thì Ngài đã gọi “ÔNG TA” bằng gì?
Luca Thánh Sử có ghi:
“Này CHA và MẸ lo đi tìm hoài…”. (Lc 2,48)

Đức quốc, ngày 3-9-2011
Đaminh Phan Văn Phước

Exit mobile version