Chết không phải là hết!

Chết cũng là một vòng chu kỳ khép kín “ sinh, bệnh, lão, tử ” đã được lập trình!

Biết rõ điều này, vậy mà cũng có nhiều cái chết để lại nhiều ngậm ngùi, xót xa, tiếc thương…

Đó là những cái chết bất ngờ!

Đó là một cái chết quá trẻ!

Đó là cái chết của một người đang đầy tràn nghị lực.

Đó là cái chết của một người đã làm cho nhiều người nhất là những người thân yêu bị hụt hẫng…..

Điều đau lòng này, thỉnh thoảng ta vẫn chứng kiến trong cuộc sống đầy gian nan, thử thách này. Vẫn biết cuộc đời là thế đó, tránh sao hết được mọi chuyện. Nhưng vẫn không sao tránh được sự đắng cay, xót xa… đến như vậy, nhất là khi có pha một chút kiêu hãnh mà người ra đi đó từng hãnh diện về cuộc sống “ đẹp ” của mình, để không chết khi còn đang sống, và nay nhiều người cảm nhận được người ấy sống cho tới khi chết, và còn hơn thế nữa vẫn sống mãi sau khi đã chết.

Trong thời gian này, những người đầy chí khí ấy không thiếu, nhưng một trong những người làm cho tôi phải bồi hồi, thổn thức, suy tư nhiều…đó chính là chị Hải Đường (tên thật là Đặng Tuyền – PV thường trú của báo Pháp luật TP HCM tại Hà Nội) ra đi, vào sát ngày lễ 21/6 cận kề với biết bao dự định.

Chị bị tử nạn, có người cho là chị Hải Đường bị trượt chân tử vong ở sông Hồng, tại Vạn Phúc (huyện Thanh Trì, Hà Nội) khiến đồng nghiệp của chị và người khác nghe biết đều bàng hoàng.

Gia cảnh của chị, ai nghe biết cũng đều thấy cảm động, bố mẹ thì ốm đau liên miên, chị có gia đình, nhưng đã chia tay, để chị làm mẹ đơn thân với người con trai nay lên 06 tuổi. Cô gái ấy trở thành trụ cột chính để ngược xuôi lo lắng cho cả đại gia đình. Trường Giang, đứa con trai nhỏ, trở thành niềm tin, sự kiêu hãnh duy nhất để chị Hải Đường sống và nỗ lực vượt qua mọi thách đố trong cuộc sống.

Mặc dù gia cảnh đầy nghiệt ngã, nhưng trong công việc là một phóng viên đã được định hướng rõ ràng, nhất là khi cô luôn khẳng định “Em muốn kiếm tiền sạch. Muốn dấn thân vào nhiều chỗ để có trải nghiệm”.Bởi vậy, chị “Khi đi tác nghiệp, không ít lần nữ phóng viên này đã phải đối đầu với sự dọa nạt, đe dọa, có lúc bị uy hiếp đến tính mạng. Tuyền tỏ ra là một cô gái lì lợm, bản lĩnh và sẵn sàng đương đầu.

Sự đời là như thế, nhưng chị Hải Đường lại đầy lạc quan, bản lĩnh và yêu con. Khi còn sống, không ít lần chị Hải Đường bày tỏ nỗi sợ phải để lại Trường Giang mà không có mẹ bên cạnh.

Người trụ cột đã nằm xuống rồi nên gia đình Tuyền chới với. Trong tang lễ của Tuyền không có ban tổ chức lễ tang đủ đầy. Mọi thứ đều là tạm. Trường Giang mới 6 tuổi, mặc áo xô, khăn trắng đứng trước hương án của mẹ ngơ ngác, chưa biết đáp lễ như thế nào. Em gái ruột của Tuyền đôi mắt sưng mọng khóc chị lạc giọng là người thay gia đình đáp lễ đồng nghiệp, bạn bè, cơ quan và dân làng trong suốt lễ tang.”

Với đoạn tường thuật kể trên đã khép lại cuộc đời của chị phóng viên Hải Đường đối với gia đình, đối với xã hội…mọi sự của chị giờ đây đã trả về hư vô! Nhưng, gương sáng của sự kiên quyết, dũng cảm của chị không dừng lại, mà lại soi sáng và thêm sức sống và niềm tin cho những người đang khao khát sống chân lý và sự thật giữa xã hội hôm nay, một xã hội còn đầy những thử thách, những gian nan…

Từ gương kiên vững của chị Hải Đường để rồi với các kitô hữu mỗi khi nhìn lên thập giá nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian, Ngài bị người ta giết chết lúc mới có 33 tuổi. Các luật sĩ, thượng tế khoái chí cười đắc thắng khi nhìn Ngài bị treo trên thập giá mà nói những lời đầy ngạo mạn, thách thức…cuối cùng đã phải im tiếng trước con đường cứu độ được Ngài làm cho nên trọn vẹn, khi Ngài ban hạnh phúc cho tên trộm lành, khi ban ơn soi sáng cho viên sĩ quan ngoại giáo, và khi Ngài ban ơn ăn năn, sám hối cho người Do thái, mà trước đó họ đã vào hùa với các thượng tế kiên quyết lên án Chúa!

Suy nghĩ một chút thôi, để rồi nhớ đến gương sáng của nhà báo Hải Đường để lại mà thắp cho chị một nén nhang tưởng nhớ, đồng thời cầu nguyện cho chị được hưởng hạnh phúc muôn đời trên quê hương Vĩnh cửu, qua một cuộc sống đẹp bất chấp những giông bão vây quanh; đồng thời qua đó, cũng xin cho hình ảnh của chị được sống mãi trong lòng con người hôm nay, nhất là những người đang khao khát công lý, lẽ phải, sự thật cùng hạnh phúc muôn đời…

Thiên Quang sss

Exit mobile version