Cảm nhận của một giáo dân về sự kiện thuyên chuyển cha Giuse Trấn Đình Long về TTMV

Mấy hôm nay đi đâu cũng nghe về việc thuyên chuyển Linh mục Trần Đình Long. mỗi người đều có quan điểm riêng vì thế mình cũng có một vài quan điểm có thể có người đồng tình ,cũng có người ko đồng tình nhưng thôi kệ cứ viết ra.

– Mình đến GDTM cha Long 1 lần duy nhất và cũng chưa hề nghe bài giảng của Cha qua đâì Radio, chỉ thỉnh thoảng có xem trên internet, trước khi đến GDTM mình suy nghĩ mình đến Cha Long ko phải vì mục đích xin ơn, cầu nguyện bới mình luôn cho rằng cầu nguyện hay xin ơn Chúa thì ở đâu cũng như nhau, Mà mình đến GDTM Cha Long khi đó là do tò mò, muốn biết xem có thực sự như lời đồn đại không. cái suy nghĩ và mục đích của mình khi đó là như thế.

Thế rồi mình cũng tới . Có lẽ cái suy nghĩ ban đầu của mình quá đáng. trước khi đến GDTM mình luôn tâm niệm rằng là người công giáo chỉ cần , ko bỏ lễ , không hại đến ai, … nói chung sống lương thiện là ok. mình sống cứ bình thường , còn với đức tin thì mình ko chối bỏ Chúa , cứ nghĩ rằng như vậy là đủ đầy cho một người công giáo và mình cũng đã sống theo cái tiêu chí như thế. Nhưng thực sự cái nhìn của mình đã khác khi đến GDTM ở Nhà Bè , minh may mắn vì quyết định đến đó dù mục đích trước đó là gì?

Không hiểu sao khi đến đó mình có cái cảm giác ko cần bất cứ thứ gì ngoài lòng yêu mến Chúa, tâm hồn mình nhẹ nhàng, những lo toan cuộc sống tự nhiên lúc đó cũng ko có trong đầu, đức tin mạnh mẽ, nhiều lúc ngồi suy nghĩ tại sao đến đó lại có cái cảm giác khác hẳn. tâm hồn mình nó hầu như thay đổi, cái cảm giác đó mình còn nhớ như in mà bản thân mình giờ cũng ko lý giải được.

Mình đến 1 lần duy nhất ko phải là ko thích đến mà do quá nhiều công việc, ko sắp xếp được thời gian để đi.
Cha Long nay thuyên chuyển đi nơi khác. thực sự có rất nhiều người bàn tán, người công giáo, người ko công giáo, mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau . Có người nói Cha Thuyên chuyển do áp lực từ chính quyền, rồi cũng có người nói do cha ko làm đúng mục vụ gì đó, hay cha ko vâng lời..vv.. nhưng đó cũng chỉ là lời nói của con người. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều là ý Chúa, Với người công giáo việc Cha chuyển đi là bình thường bởi LM nào cũng vậy, người thì 3, 4 hay 7 năm rồi cũng đều thuyên chuyển không riêng gì Cha Long.

Nhưng nếu Cha chuyển đi nơi khác mà không làm lễ phục vụ giáo dân như trước thì mình thấy hơi tiếc . mình ko nói đến việc lành bệnh hay ko như những câu chuyện mà mình được nghe trên internet , thế nhưng mình dám chắc một điều về bản thân mình khi từ GDTM cha Long về mình sùng đạo hơn, chăm chỉ đọc kinh, cầu nguyện hơn. và cũng vui mình là người công giáo, và được làm người con của Chúa. Thực sự đối với mình Cha Long quá tuyệt vời, Ngài quả là thành công khi kéo biết bao nhiêu người về bên Chúa, và cũng cảm ơn Cha vì thực sự đã biến đổi tâm hồn con.

Chắc giờ Cha cũng đang rất mừng vì từ nay Cha ko phải làm lễ dài giờ, Cha ko phải đứng ngày năm ba tiếng đồng hồ, cha ko phải lo toan nhiều việc. mong rằng ý Chúa dưới đất cũng như trên trời và nhừng người yêu mến Ngài thì hãy cầu nguyện cho Ngài.

Ái Nguyệt

Exit mobile version