Ca đoàn Hai Ba

thanhca - Ca đoàn Hai Ba

Không ngoại lệ, trong một “đơn vị tôn giáo”, ở cấp độ giáo xứ thì những đoàn thể cũng luôn có tên gọi đặc trưng theo tổ chức của mình; Chẳng hạn như Giới Cao niên, Giới gia trưởng, Giới Hiền mẫu… Các ca đoàn trong Giáo xứ cũng thế, như Ca đoàn Hiền mẫu, Ca đoàn Gia trưởng, Ca đoàn Thiếu nhi, Ca đoàn Xứ…

Và tại Giáo xứ Duyên Lãng – Xuân Lộc, một ca đoàn có tên gọi nghe thật ngộ và thú vị: “Ca đoàn Hai Ba”.

Đi tìm tên gọi Ca đoàn Hai Ba

Theo chương trình đã được ấn định, những ca đoàn trong giáo xứ hát trong thánh lễ sáng các ngày trong tuần như vào ngày thứ tư Ca đoàn Đền tạ, Thứ năm Ca đoàn Thiếu nhi, Thứ sáu Ca đoàn Gia trưởng, Thứ bảy Ca đoàn Hiền mẫu và Chúa Nhật Ca đoàn Xứ. Như vậy, trong một tuần khuyết hai ngày thứ hai và thứ ba không có ca đoàn chính thức hát trong thánh lễ. Không biết tự bao giờ, Ca đoàn Hai Ba “ xuất hiện” như là một minh chứng và được bảo lưu trong tình thần đạo đức tôn vinh Thiên Chúa.

Khởi đầu, Cha xứ kêu gọi bất cứ ai mà có thể hát được thì hãy nhiệt tâm tham gia hát trong hai ngày lễ sáng đầu tuần này, và cho đến nay số thành viên ca viên đã có sự gia tăng đồng thời duy trì ổn định.

Ca viên Ca đoàn Hai Ba, họ là ai?

Việc trở thành thành viên luôn theo hướng mở cho bất kỳ anh chị em nào muốn tham gia, không phân biệt thành phần tuổi tác, giới tính mà chủ yếu là trên tinh thần tự nguyện và kêu gọi lẫn nhau; với mong muốn được phục vụ thì sẽ mặc nhiên trở thành “ca viên chính thức” của Ca đoàn Hai Ba.

Thực ra mà nói, ca viên của Ca đoàn Hai Ba mang sắc thái khá phong phú khi trong đó là những người có khả năng hát, hay những cựu ca viên, hoặc như những ca viên hiện nay vẫn đang hoạt động trong các Ca đoàn của Giáo xứ. Do đó, việc chọn lựa những bài hát trong Thánh Lễ của họ luôn đảm bảo tính phù hợp. Từ góc nhìn thực tế và có thể là chủ quan của người viết bài, về mặt “chất lượng” thì Ca đoàn Hai Ba vẫn đảm bảo chất lượng và thậm chí là hát hay. Nhưng khoan hãy đề cập đến vấn đề kỹ năng hay kỹ thuật ca hát mà chỉ xét đến yếu tố nhiệt thành và sự sốt sắng trong câu ca tiếng hát thì Ca đoàn Hai Ba cũng đã ghi được điểm son.

Ca đoàn Hai Ba, một tổ chức “không có” và “không cần” cơ cấu

Những lúc “ trà dư tửu hậu” được nghe các anh em chia sẻ một cách vui vẻ: “ Gọi chúng mình là Ca đoàn Hai Ba cũng đúng, Ca đoàn Không Tên cũng chẳng sai”.

Ca đoàn Hai Ba không có ca trưởng, cũng chẳng có ca phó mà chỉ là những ca viên nhiệt thành trong phục vụ và biểu hiện như một thực thể thống nhất, cùng với cộng đoàn tôn vinh, ca ngợi Thiên Chúa qua những bài thánh nhạc.

Ca đoàn Hai Ba, Họ hát những gì?

Một đặc điểm nổi bật của Ca đoàn Hai Ba là họ luôn chọn hát những bài thánh ca quen thuộc và phổ biến như Lời Hằng Sống, Bao La Tình Chúa… nên cộng đoàn dễ dàng hát theo, từ đó tạo ra trạng thái hát cộng đồng hiệu quả.

Vĩ thanh

Dòng đời cứ trôi, người ta vẫn cứ phải lẩn quẩn trong vòng trách nhiệm với gia đình và xã hội. Nhưng tại Ngôi Thánh đường ấm áp của giáo xứ, vào những sáng thứ hai và thứ ba giọng hát của anh chị em vẫn đều đặn ngân nga, cùng với cộng đoàn dâng lên Chúa lời cảm tạ, ngợi khen và những nỗi niềm của mọi người để xin Chúa thương ban ân phúc.

Một Ca đoàn mà ai cũng có thể là ca trưởng và ai cũng có thể là ca viên. Chẳng sao cả, vì tự bản chất tên gọi của ca đoàn đã nói lên tất cả. Dẫu có là Ca đoàn Hai Ba hay Ca đoàn Không Tên đi chăng nữa thì có một điều chắc chắn rằng, họ sẽ là “Ca đoàn có tuổi” do bởi quá trình phục vụ của các thành viên, và hằng luôn hy vọng và đặt để niềm tin rằng “Ca đoàn Hai Ba trường thọ”.

Xin dùng hình ảnh “Con thuyền Giáo xứ Duyên Lãng – Xuân Lộc” luôn giương cao cánh buồm thẳng tiến ra khơi theo chân Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh, thì với tinh thần hăng say phục vụ của các thành viên Ca đoàn Hai Ba đã góp phần nhỏ bé của mình làm cho cánh buồm thêm no gió và đương nhiên, từ đó làm cho những sinh hoạt đạo đức trong Giáo xứ ngày càng thêm phong phú.

Nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành cho các thành viên Ca đoàn Hai Ba để họ tiếp tục những cống hiến thánh thiện như từ quá khứ đến trong hiện tại và cả tương lai./.

Jos Nguyễn Mừng

Exit mobile version