Buồn… một chút

(Việc thăm Dân Chúa đáng nhẽ tớ phải ưu tiên hàng đầu…Về Gia đình Giáo xứ có đến hơn ¼năm rồi mới đi, xem ra có… độ trễ)

Tạ ơn Chúa, mọi chuyện đều tốt đẹp.

Chỉ có chút… lợn cợn, hay… buồn tí. Đáng nói lại rơi vào một vài nhà… đại gia.

Đại gia…. Người thì lý giải làm ăn đang gặp thất bại, nhìn bề ngoài thế chứ còn nợ hàng bạc tỉ… Tâm sự như cách lý giải tại sao không tích cực chia sẻ trách nhiệm với việc chung Dân Chúa.

(Ơ, hay thật, tớ đến thăm chứ đâu phải đến ‘thắc mắc’ vấn đề liên quan đến…tiền bạc mà cứ nói về chuyện tiền bạc, làm ăn bị gạt lừa, thất bại…)

Một đại gia khác…

Tớ mới ngồi chưa … ấm mông, trò chuyện mới dăm câu, ông chồng đã nói vợ : – Em xem có gì gởi biếu cha ít.

….

Thực tình tớ rất quý họ, và họ cũng rất chân tình…

Tớ chỉ… buồn tí do…. hiểu lầm. Buồn ở chỗ, ông cha đến thăm chỉ với ‘tình thương mến thương’, hoàn toàn ‘vô tư’ song vẫn có người …dán mác đến… vì tiền.

Tớ vốn chân tình, có lúc đến… thẳng ruột ngựa. Nhiều lúc cái ‘ruột ngựa’ ấy bọc trong câu chuyện… tếu táo.

Để ‘minh giải’ cho những … ngộ nhận… dễ thương trên, tớ…tưng tửng nửa đùa lửa thật.

Đại ý tớ nói : Thú thực vào những gia đình… đại gia là tớ rất ngại, không được thoải mãi…

Tại sao ? Bởi họ hay nghĩ việc ông cha đến nhà phải có tiền… xì ra, đến vì tiền.

(nếu cần tớ nói toạc… cảm ơn và xin… không nhận)

Những ngày tết cổ truyền sắp tới, tớ lại tiếp cùng Ban hành giáo sẽ tiếp thăm Gia đình Dân Chúa….

Có lẽ tớ phải ‘minh nhiên’ trên Nhà thờ : Tớ đến thăm Gia đình Mừng Xuân mới chỉ xin nhận những lời chúc tết, những lời cầu nguyện… còn những gì liên quan đến … lì xì hiện kim, xin thông cảm. Nếu có lòng, xin gởi ‘tấm lòng’ vào những dịp khác, nhất là những lúc giáo xứ cần… đầu tư việc gì đó.(Thường tơ minh nhiên việc chia sẻ, vào việc gì sau Lễ Chúa nhật).

Có thế người đến người đi đều nhẹ nhàng, thanh thoát. Và cũng tránh được việc … khó nghĩ cho người nghèo, vốn chiếm số đông phần trội hơn so với…đại gia.

Lm. Đaminh Hương Quất

Exit mobile version