Biền biệt đôi nơi

Con ngồi trong chiếc phi cơ
Nhớ ngày bên mẹ, tuổi thơ năm nào…
Mẹ ơi, thương mẹ làm sao!
Cắn môi mà lệ vẫn trào hoen mi!
Mẹ đâu muốn cảnh chia ly!
Mà sao con lại mơ chi xứ người?
Tha phương, đâu thấy mẹ cười!
Không còn sờ mẹ bằng mười ngón tay!
Mẹ ưa ăn miếng trầu cay
Ai têm để thấy mặt mày mẹ vui?
Con đi, mưa gió sụt sùi
Như buồn với mẹ ngậm ngùi theo con
Mẹ già sầu não, héo hon
Đêm nằm trằn trọc, mỏi mòn nhớ thương…
Ai pha cho mẹ trà hương?
Ai bưng cho mẹ dĩa đường, muối, chanh…
Cha nằm ở dưới mộ xanh
Mẹ buồn nhớ thuở an lành còn cha…
Giờ con biền biệt nơi xa
Ai đưa mẹ đến tha ma, nguyện cầu?…
Vành khăn tang quấn trên đầu:
Mẹ về nằm dưới mộ sâu mất rồi!!!
Mẹ ơi, con lại mồ côi!!!
Đâu còn năm tháng mẹ ngồi chờ con!!!

——–

Đức Quốc, 09.5.2000, ngày Mẫu Thân
Phan văn Phước

Exit mobile version