Bác ái và sự minh bạch

Chị ngồi… thản nhiên khóc…

Theo lời Chị kể, con chị bệnh tim, có lần ngất xỉu… Mấy lần chị vay nóng xã hội đen đưa con đi bệnh viện. Cứ 5 triệu đồng tính ngày trả cả gốc lẫn lời 150.000đ, trong vòng 45 ngày, số tiền trả tổng cộng 6.750.000đ. (Chỉ có 5 triệu, và chỉ trong vòng tháng rưỡi đã lời 1.750.000, tính lãi có đến 20%/tháng). Hiện còn tổng nợ 7,3 triệu.


Vì không có tiền trả, chị đang lo an nguy tính mạng vì xã hội đen đang hù dọa, bỏ cả đi lễ Chúa Nhật vì sợ (Nói thêm: tớ nghi lắm, có phải dân xã hội đen…thứ thiệt không? Nếu dân xã hội đen thực sự thì… quân tử lắm, chứ không vì… dúm tiền bèo mà hù dọa).

Gia đình chị ở BC, thuộc địa bàn Giáo xứ tớ đang phụ trách, có ba con (vì nghèo nên bỏ học hết), chồng chạy xe ôm… Chị và các con ngày ngày đi cạo vỏ củ mì…

Chị người miền Nam chính gốc, nên độ ‘chân thật’ đáng tin hơn.

Tuy nhiên, tớ mới về giáo xứ, còn lạ nước lạ cái (lạ cả …đực luôn !). Tớ alo ông phó Nội vào để xem… biết người này không.

Tớ hỏi tên người cho mượn và số điện thoại…


Tớ liên hệ người có tên H- chủ nợ (không phải người địa phương). Anh xác nhận… Tớ mời anh vào nhà xứ để ‘trả nợ’…


Anh xưng… cháu, nghe rất… dễ thương.


– Cháu lương dân, có nguyên tắc làm việc, cháu không vào Nhà xứ. Nhà xứ muốn giúp chị, cần gặp cháu thì hẹn ở ngoài quán nào đó, hoặc nhà chị (con nợ)…


Anh H. cho biết đang ở Sài Gòn… H. hẹn gặp 2 giờ chiều tại nhà chị- con nợ.

Tiếp câu chuyện của Chị…


– Chị đang nợ tổng 7,3 triệu. Tôi sẽ đưa chị 7,5 triệu….


Tớ nói rõ, đây là tiền cho chị… mượn, không tính lời. Tính ra phải 150.000đ/ ngày cho người ta, giờ chị chỉ cần trả gốc cho tớ 500.000đ/tháng. Tính ra 15 tháng chị trả xong hết nợ.

Để người nghèo đỡ… nghĩ ngợi và cũng để nêu cao tính trách nhiệm tớ nhấn mạnh ‘cho nợ’ không có lời lãi gì hết, ghi giấy nợ đàng hoàng.

Chị vui mừng ra mặt, song có chút do dự và… đề nghị:


– Hay cha hẹn gặp anh H ngoài quán. Con không muốn để chồng con biết tiền nợ này- nếu chồng con biết sẽ chửi đánh con…

‘Đề nghị’ này cho thấy có gì không ổn !… Ông nội phát hiện đầu tiên tính có… vấn đề.


– Nếu chị vay nóng để đưa con đi nhà thương, việc hết sức chính đáng sao lại…dấu chồng nhỉ ?

Trên đời này, chồng- vợ là đáng tin tưởng nhất, sao lại không cho biết…

Thấy nói chuyện cũng quá đủ, tớ… kết thúc:


– Chiều nay tôi và ông phó nội sẽ đến gặp anh H tại nhà chị… Chị về trao đổi trước với chồng. Trong buổi gặp gỡ chiều nay, tôi cần có sự hiện diện của chồng chị nữa. Có gì cần chị gọi điện cho tôi.

Khoảng gần tiếng sau, thấy số chị gọi lại. Bảo thôi không… mượn tiền cha nữa.


– Con nghi đánh bài bạc, vay nóng… nên mới sợ chồng biết. Ông nội nói.

Tạ ơn Chúa và cảm ơn ông Phó nội.

Lm. Đaminh Hương Quất

Exit mobile version