Bà mẹ…. vĩ đại!

Thoắc cái, 15 năm ra trường, tớ dự họp mặt lớp cuối năm ‘hai trong một’. Kỷ niệm 15 ra trường đồng thời làm một cú tống cựu nghinh tân niên.

Lớp ở đây là đại Gia đình Chương trình VI cuối cùng của Thế kỷ thứ XX, một thời đại cương học chung, cái thời là cánh ‘chim đầu đàn’ thuộc đại học Quốc gia- đại học bự nhất thế giới, có số lượng sinh viên đông nhất thế giới do gộp cả chục trường đại học vào chung một (gớm, sao ta cứ thích và làm cái ‘kỷ lục’ ‘to nhất’ trái khoắy, dở hơi chẳng giông ai nhỉ?). Năm sau, ‘mô hình’ này ‘thấy điên điên’ sao đấy, nhiều trường lại tách ra. Nghĩa là tụi tớ là lớp… chuột bạch ‘thí vật’ đầu tiên để ngành Giáo dục ‘đỉnh cao trí tuệ’
làm thí nghiệm cho cải cách…

15 năm thoát cánh tung bay, mỗi người mỗi ngả, mỗi người mỗi cuộc sống, mỗi người mỗi sắc thái. Có người mê học giờ đã là tiến sĩ- thạc sĩ này nọ, giáo viên dạy trường này kia; có người có ‘dòng dõi’ quan trường cũng đã làm ‘ông bự’, ‘bà to’; nhiều người làm trái nghề, giỏi thương trường cũng thuộc khả quan, khá giả


Điểm lạ, về sắc diện, nhất là phía chị em không thay đổi mấy… Nghĩa là vẫn trẻ, dễ thương như thủa thời sinh viên.

Về gia thất, chỉ còn một vài người, nam có, nữ có là vẫn ‘lì đòn’ ở… độc thân cho ‘phía kia’ thèm chơi.

Về đàng con cái… Đa số ‘đạt’ chỉ tiêu “dù gái hay trai chỉ hai là đủ”, có một vài trường hợp sinh ba… Ấn tượng nhất có Bạn sinh năm con.

Khi biết trường hợp ‘độc nhất’ ấn tượng này, Bạn đang làm cho một tờ báo lớn thuộc nhất nhì ở Việt Nam phải thốt nhỏ với tớ: ‘
theo em, một bà Mẹ vĩ đại’.

Tôi ngưỡng mộ ‘Bà mẹ vĩ đại’ này không chỉ vì ‘kỷ lục’ sinh con so với các Bạn cùng khóa mà còn ở chỗ, Bạn giúp tôi ‘đánh đổ’ hai quan niệm cố hữu:

1. Sinh nhiều con sẽ… xấu ! Ồ không, nhìn Bạn vẫn trẻ đẹp, dễ thương, ngay tính như thời ngồi ghế Đại học. Nói thật, Bạn trẻ đến độ làm tôi ‘ngộ nhận’ bạn chưa lập gia đình, nếu ai Không nói (suýt nữa tớ hỏi câu …vô duyên: Bạn có gia đình chưa) [1]…


2. Sinh nhiều sẽ… nghèo ! Ồ không, Bạn không nghèo, nếu không muốn nói thuộc ngưỡng ‘đại gia’. Nghe nói việc kinh doanh ‘khách hàng đặt biệt’
– phục vụ người xuất dương lên đường- đang ăn nên làm ra, Bạn mở thêm vài cơ sở nữa…

Khi Micro đến phiên Bạn chia sẻ, Bạn chân tình mời: Năm sau tổ chức họp lớp, Bạn xin phép ‘khao sân’, còn phần chia sẻ của các Bạn xin để làm quỹ ‘tương trợ’ của lớp.

Điểm ‘ấn tượng’ khác, dẫu đông con, dẫu bận rộn làm ăn, Bạn vẫn chu toàn và chu toàn tốt việc dạy con cái chăm ngoan, nên người. Tài dạy con của Bạn còn được trình làng trên tờ báo có tiếng như ‘mẫu Mẹ’ cho nhiều người tham khảo.

Quả thực, năm đứa con Bạn, Baby nào cũng sạch đẹp, học giỏi,
có tinh thần tự giác- tự lập cao, biết phụ giúp mẹ việc gia đình, trông em.

Tạ ơn Chúa cho ngày khai họp tốt đẹp.
Cảm ơn các Bạn đã tích cực hưởng ứng.


Nguyện chúc Quý Hiền mẫu và Gia đình An phúc- Thăng tiến mọi mặt.

Lm. Đaminh Hương Quất

[1] Phát hiện khoa học mới: Sanh nhiều con khiến người Phụ nữ trẻ lâu và sống thọ hơn, x. vietnamnet.vn

Exit mobile version