10 danh ngôn hay của các Thánh về sự chết

Truyền thống Do Thái xem cái chết là kết cục, không có hy vọng gì sau đó. Tin Mừng Chúa Giêsu khoác cho cái chết một niềm hy vọng khác. Các Thánh là những người hiểu rõ cái chết chính là con đường dẫn đến Thiên Chúa.
10 danh ngon hay cua cac thanh ve su chet 600x300 - 10 danh ngôn hay của các Thánh về sự chết

Sau đây là một số danh ngôn từ những người nam nữ thánh thiện được Giáo Hội sùng kính:

“Hãy sống sao cho không phải sợ cái chết. Bởi ai sống tốt trên trần thế thì cái chết không hề đáng sợ mà ngược lại là ngọt ngào và đáng quý.” (Thánh Rôsa Viterbo)

“Thế gian là con thuyền chứ không phải nhà của bạn.” (Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu)

“Nếu ta phải chết hai lần, thì ta có thể xem thường một lần. Nhưng con người chỉ chết có một lần, sau đó là sự vĩnh cửu. Cái cây xiêu hướng nào thì ngả về hướng ấy. Nếu giờ chết mà người ta ở trong tình trạng khốn cùng, linh hồn sẽ rơi vào bức tường của hoả ngục. Ngược lại nếu người ta ở trong ân sủng, hồn sẽ được đem lên đường đến thiên đàng. Ôi, một con đường hạnh phúc.”(Thánh Gioan Vianney)

“Chết chẳng có gì khác hơn là rơi cách mù quáng vào tay Thiên Chúa.” (Thánh Maria Maravillas de Giêsu)

“Nếu ta chỉ hướng thẳng về thiên đàng, thật ngọt ngào và dễ dàng biết bao nhiêu để luôn có thể nói với các thiên thần và các thánh “Thánh, thánh, chí thánh.” (Thánh Philipphê Nêri)

“Hôm nay tôi đã ở trên thiên đàng, trong tinh thần, và tôi nhìn thấy vẻ đẹp cùng hạnh phúc không tưởng tượng nổi đang chờ đợi chúng ta sau cái chết. Tôi thấy cách mà mọi thụ tạo không ngừng ngợi khen ca tụng Thiên Chúa. Tôi thấy hạnh phúc vĩ đại không cùng trong Thiên Chúa, hạnh phúc lan ra làm cho mọi thụ tạo cũng hạnh phúc; sau đó mọi vinh quang và chúc tụng phát xuất từ hạnh phúc này quay về với nơi phát ra chúng; và chúng thâm nhập vào chiều sâu nơi Thiên Chúa, hoan hưởng đời sống nội tại của Thiên Chúa, Cha, Con và Thánh Thần, Đấng mà chúng không bao giờ hiểu hết hay nhàm chán được. Nguồn hạnh phúc này không bao giờ thay đổi trong bản chất, nhưng luôn luôn mới mẻ, mang đến hạnh phúc chân thật cho mọi thụ tạo.” (Thánh Faustina)

“Không một niềm vui trần gian nào, không một vương quốc nào trên thế giới có thể mưu ích cho tôi một chút nào. Tôi ao ước chết trong Chúa Giêsu Kitô để có được quyền lực trên mọi giới hạn của trái đất này. Đấng đã chết thay chúng tôi là đối tượng duy nhất của tôi. Đấng đã sống lại vì chúng tôi là niềm ao ước của tôi.” (Thánh Inhaxiô Antiôkia)

“Con đừng lo sầu về quá nhiều điều, nhưng phải để tâm lo cho một điều chính – chuẩn bị cho cái chết của chính con.” (Thánh Ambrôsiô Optina)

“Trong suốt kinh nguyện này, tôi bắt đầu nghĩ về ngày tháng thảnh thơi đã chấm dứt, và ngày mai sẽ mang theo nó sự lặp đi lặp lại của đời sống, chúng ta phải trở lại làm việc, học tập,… và trái tim tôi cảm thấy đang bị lưu đày ở trái đất này. Tôi mong mỏi sự nghỉ ngơi vĩnh cửu trên thiên đàng, một ngày Chúa nhật bất tận trong Quê Hương.” (Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu)

“Trong sách Khải Huyền, chúng ta biết rằng ‘thiên đàng’ hay ‘hạnh phúc’ mà ở đó ta sẽ thấy được chính mình không phải là một tưởng tượng hay nơi chốn ở trên may, nhưng là một mối tương quan bất diệt, cá vị với Ba Ngôi Thiên Chúa. Đó là sự gặp gỡ Đức Chúa Cha diễn ra trong Đức Kitô Phục Sinh nhờ sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần.” (Thánh Gioan Phaolô II)

Theo Aleteia
Gioakim Nguyễn chuyển dịch

Exit mobile version